ƠN GỌI – SỰ BIẾN ĐỔI KỲ DIỆU

Ơn Gọi , sự mạc khải thánh thiêng

Sự huyền vi mầu nhiệm

Từ thân tro bụi đất,

Chúa đã thương cất nhắc con lên

Từ hư vô sâu thẳm

Chúa đã gọi tên con

Từ thân phận mọn hèn,

Nhưng, Chúa thương nhìn đến.

Ơn Gọi , ôi sao cao quý !

Ơn Gọi là giáo dân, là Ki-tô hữu

Ơn Gọi là Tông Đồ, là dũng sĩ

Ơn Gọi đời dâng hiến

Ơn Gọi đời sai đi

Ơn Gọi đời Truyền Giáo

“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em”

Ơn Gọi là sự biến đổi diệu kỳ

Từ chổ chẳng có chi

Đến chổ có tất cả

Ơn Gọi là huyền nhiệm

Ơn Gọi là nhưng không

Ơn Gọi là BƯỚC THEO

Một cuộc đời dâng hiến

Ơn Gọi đời mục tử

Ơn Gọi đời hy sinh

Để bước theo Thầy Chí Thánh

Hành trình dù gian nan

Hành trình đầy thử thách

Nhưng, con luôn tin rằng:

Vẫn có Chúa dìu đắt

Vẫn có Chúa đồng hành

Vẫn có Chúa cùng đi

Dù gian nan lo gì

Con có Chúa cùng đi

ƠN GỌI là BIẾN ĐỔI

Đừng sợ chi gian khó

Vì, có Chúa cùng đi

Đời mục tử, đời biến đổi

Vì, “Ta đến cho chiên được sống dồi dào”

Đời mục từ, đời lúa miếng

Để nghiền nát mình đi

Cho thế gian no đầy ./. Mong thay

 

Ngày cầu cho ơn gọi Thánh Hiến 2023

P. Trần Đình Phan Tiến

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts